Thứ Ba, 1 tháng 10, 2024

Bài thơ tặng anh TRỊNH BÁ PHIẾN và Thơ trả lơi của Anh

( Bài viết này  đã đăng trên facebook Calathau ngày 11/9/2018. Nay nhân dịp anh Trịnh Bá Phiến kỷ niệm sinh nhật mồng 1/10 tròn  90 , mình đăng lại và giữ lại làm kỷ niệm - Cần xem lại bản gốc xin nhấn chuột vào ảnh trong bài))

Bỗng thấy cụ Giáo Phiến Share bài này lên facebook ... " Hàng cu " cách đây đã 5 năm giờ xem lại , nhớ lại vẫn thấy như vừa mới diễn ra hôm qua : Ngày ấy, tháng ấy và cũng trời (Sài Gòn) mưa như thế ấy . Thơ làm ra từ cảm xúc thực càng để lâu , đọc lại càng thấy ...hay" (Tự khen mình)
Không có mô tả ảnh.
BÀI THƠ LÀM TRONG MƯA NGÂU TẶNG ANH TRỊNH BÁ PHIẾN
Hẹn rồi trưa ấy gặp nhau
Ngờ đâu tháng Bảy mưa ngâu kín trời
Cụ ra cổng đón chúng tôi
Trên thềm cao giữa bao người lại qua
Quý nhau chẳng ngại gần xa
80 tuổi vẫn thiết tha tình người
Cám ơn cụ, với nụ cười
Cạn ly rượu, nhớ một trời mưa ngâu
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Tất cả cảm xúc:
Nguyễn Đỗ Bảo, Nguyễn Quang Thuỳ và 10 người khác
2 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Phù hợp nhất

Vu Hong Quang
Ngày ấy cụ Giáo Phiến đáp lại bằng bài thơ như sau , xin chép lại :
"Mưa ngâu càng thấy quý nhau
Người đi nhất quyết một điều đến nơi
Người chờ khẳng định một lời
Chắc chắn bạn đến dẫu trời mưa ngâu !
Mặt mừng tay bắt gặp nhau
Vào nhà quên hết đang ngâu bên ngoài.
Quá mừng tình bạn tuyệt vời
Ấm nồng ly rượu cuộc đời quý yêu
Qua nhanh thoáng đã trời chiều
Tiễn bạn mưa tạnh nhớ nhiều ngày ngâu".
  • Thích
  • Phản hồi
  • Đã chỉnh sửa
3
Thái Hảo
Bài thơ rát hay
Rất hợp cảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét