Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

THƠ MÙA VU LAN BÁO HIẾU

 Vu Lan - Mùa báo hiếu


BỜ SÔNG VẪN GIÓ
__________________________________
Thơ TRÚC THÔNG

Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió...người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối... một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một đời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha
Cây cau cũ giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi...
                        
                                   (Trúc Thông)


NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA
_________________________________ 

Thơ NGUYỄN DUY


Bần thần hương huệ thơm đêm
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
chân nhang lấm láp tro tàn
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
.
Mẹ ta không có yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
.
Cái cò ... sung chát đào chua ...
câu ca mẹ hát gió đưa về trời
ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
.
Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
.
Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
.
Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ ... mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng
.
Nhìn về quê mẹ xa xăm
lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương.
________________________
Saigon , Mùa thu 1986


CHẮP TAY 
Vũ Quang Trung
______________________
( Thơ khấn Cha Mẹ đêm giao thừa )

Chắp tay lậy Mẹ, lậy Cha
Hãy từ rừng thẳm sông xa hiện về
Dẫu bao oan trái nặng nề
Cũng xin uống cạn chén thề dương gian
Dẫu bao chìm nổi đa đoan
Cũng xin đợi nén hương tàn hãy đi .... 

15 nhận xét:

  1. Thơ viết về Mẹ thì nhiều lắm, song trong số các bài thơ hay, tôi thích "Bờ sông vẫn gió" của Trúc Thông và " Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa" của Nguyễn Duy.Không hẹn mà nên, cả 2 bài thơ ấy đều viết về người Mẹ quê mùa đã khuất núi . Cảm động và xót xa. Chen vào đó là nỗi buồn ân hận, dường như phận làm con đã chưa báo hiếu được đấng sinh thành ... Bài thứ 3 : tứ thơ này bất chợt xuất hiện trong đầu khi tối cúng Cha Mẹ lúc Giao thừa. Vì tôn thờ lý tưởng CS Cha tôi bỏ lại sau hạnh phúc vợ chồng , ông đi biệt tăm tích để Mẹ tôi vò võ chờ đợi suốt 30 năm trời. Tháng 5/1975 đất nước thống nhất, Bắc Nam xum họp. Gia đình tôi cũng xum họp nhưng không ...một nhà !

    Trả lờiXóa
  2. Xin ghi lại những câu ấn tượng trong tôi :
    Truc Thông.
    Về THƯƠNG LẠI bến sông trôi,
    Về BUỒN LẠI đã một đời tóc xanh.
    ......
    Con xin NGẮN LẠI đường gần
    Một lần...rồi mẹ hãy dần dần đi.
    Nguyễn Duy
    Mẹ RU cái lẻ đời
    Sữa nuôi PHẦN XÁC hat ru PHẦN HỒN.
    Quang Trung
    3 câu (lục bát) khấn Cha Mẹ đều rất cảm động.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, đấy là những câu thơ hay
      Mẹ ru cái lẽ ở đời
      Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn

      Trúc Thông, tác giả bài thơ này học ĐH Tổng hợp Văn sau tôi 1 khóa, tức cùng khóa với Ngọc Trâm. Còn Nguyễn Duy là nhà thơ nổi tiếng tài hoa nhất là thể loại lục bát. Một dạo anh mở quán chuyên thịt vịt và đặc biệt tiết canh vịt. Quán rất đông khách, người ta đến để thưởng thức tiết canh vịt thì ít mà để có dịp mời rượu bia nhà thơ chủ quán thì nhiều. Tôi có đến vài lần. lần nào Nguyễn Duy củng say khướt. Hỏi sao, anh bảo khách nào cũng đòi phải được ông chủ quán tiếp. Ông chủ đi vắng thì có chân dài đến nách cũng không vô. Báo hại Nguyễn Duy suốt ngày say sỉn, nguy cơ ngã bệnh. Anh toàn trốn. Sau bỏ quán tiết canh vịt nhà thơ đi inlịch thơ bán cả trong nước ngoài nước , nghe nói thu bộn tiền .!

      Xóa
  3. Đúng như Q.Trung nói : thơ về Mẹ rất nhiều và bài nào cũng nói lên tình mẫu tử, sự báo hiếu của những đứa con, cháu. Tôi mất mẹ từ lúc còn rất nhỏ, nhưng luôn cảm thấy mẹ còn ở đâu đây, mỗi năm về quê thắp hương cho mẹ một lần và làn nào cũng thấy bùi ngùi. Xin góp mấy câu thơ viết về mẹ :
    Bao năm Mẹ vẫn nằm đây
    Mặc cho Trời, Đất đổi thay thế nào
    Mặc cho sóng biển thét gào
    Mặc cho bão tố trăng sao lu mờ.
    Bao đêm gặp Mẹ trong mơ
    Vẫn đôi mắt ấy, vẫn bờ vai thon
    Bao lần trăng khuyết lại tròn
    Lời ru Mẹ hát vẫn còn đâu đây
    Bây giờ con, cháu đủ đầy
    Mà sao Mẹ vẫn nằm đây một mình!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ à, cái hình tôi ngồi bên bờ sông . chính là sông Cầu đoạn phố chợ Chã - nơi tôi ở trước khi lên Cục Tổ chức để sang TQ. Con đê này có từ rất lâu đời và rất dài để ngăn nước lũ đổ từ thượng nguồn về. Những buổi chiều mùa Hè tôi thường ra bờ đê chơi thả diều hoặc bắt dế mèn cho chọi nhau. Qua đò Chã, bên kia sông là Hiệp Hòa ( Bắc Giang). Khúc sông này, bến đò này và con đê này cực kỳ ấn tượng đối với tuổi thơ tôi.
      Tấm hình cuối cùng là phần mộ bóng của ông bà nội tôi ( Mộ cha mẹ tôi hiện ở trong SG ). Ngôi mộ được đặt trên đỉnh ngọn đồi trồng sắn, một loài cây lương thực quen thuộc của đồi trọc trung du. Đứng ở đây có thể nhìn sang tận Hiệp Hòa quê cụ Tiến Hoàn. Trộm nghĩ, sau này mình "hai năm mươi" về đây yên nghỉ ngàn thu cũng rất tuyệt !

      Xóa
  4. Xin chia sẻ nỗi buồn và nỗi nhớ cha mẹ của anh...

    Trả lờiXóa
  5. Cha bước trên đường gập ghềnh..lý tưởng
    Để mẹ trông chờ vò võ ba mươi năm
    Khi khúc quân hành thôi vang tiếng súng
    Ngơ ngác ngày về không mái nhà chung...

    Trả lờiXóa

  6. Rất thấu hiểu nỗi buồn của bạn trong ngay lễ vu lan báo hiếu.
    Hiểu bạn rồi càng cảm thông hơn với ý thơ của ban !
    Xin được chăp tay lạy cha mẹ bạn,chúc hai bác gập lai đựợc nhau nơi suối vàng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình tặng bạn bài thơ này nhé :

      Con nằm ở giữa Mẹ Cha
      Như ngôi sao giữa Ngân hà yêu thương
      Mây là võng, đất là giường
      Suối là lời Mẹ ngày thường ru con
      Cây đời trổ búp chồi non
      Cành khô lá rụng mai còn xanh cây
      Con đi góc biển chân mây
      Vẫn không thoát nổi vòng vây Ngân hà
      Con đi rú ngái đảo xa
      À ơi tiếng Mẹ, tiếng Cha gọi về

      -----------------------
      Rú ngái : rừng xa ( tiếng Nghệ-Tĩnh)

      Xóa

  7. Cám ơn bạn vì bài thơ bạn tặng!
    Bạn là người thiêt thòi vì ít được hưởng sự " vỗ về " chăm sóc cua cha mẹ hơn mình.Sao bạn có thể làm được những vần thơ yêu thươg,biết ơn xâu sắc với đâng sinh thành làm vây ?

    Trả lờiXóa
  8. Vu Lan thương mẹ nhớ Cha
    Lòng con hiếu thảo Người đà thấu chăng?
    Làm thơ rồi lại viết văn
    Nhớ về Cha Mẹ - băn khoăn nỗi lòng…

    Trả lờiXóa
  9. Ngày lễ này bông nhiên mình nhớ Mẹ mình vô cùng, giơ thì chỉ còn gặp được Mẹ trong giấc mơ thôi.

    .....
    Tình thương của Mẹ bao la
    Như trời xanh như biển xa dạt dào
    Đắng cay hơn những ngọt ngào
    Lời ru của Mẹ thấm vào đời con
    Con xin dâng một nén nhang
    Cầu mong Mẹ dưới suối vàng bình yên.

    Trả lờiXóa
  10. Năm xưa về lại quê nhà
    QUÊ HƯƠNG vắng bóng mẹ cha thật buồn
    Đâu rồi tiếng mẹ sớm hôm
    Dịu dàng âu yếm như còn đâu đây
    Đâu rồi thoang thoảng hương bay
    Hoa nhài , hoa bưởi..bao cây cha trồng
    Cả đời con muốn con mong
    PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ.....Nhưng không được gì

    Trả lờiXóa