Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

"ĐÔNG VỀ" Thơ TRUNG HẢI


Cuối năm, tôi viết mấy vần thơ
Nhớ ai mà lòng thấy ngẩn ngơ…
“Ngược dòng ký ức”* bao kỷ niệm
về Trường, về Bạn, với Thầy Cô.

Nhớ Lư Sơn bông tuyết đầu mùa
Sông Ly tắm mát những buổi trưa
Xa nhà, xa Mẹ, xa Tổ quốc
Dạy dỗ nên người, nhờ Thầy Cô.

Học tập, vui chơi có bạn bè
Yêu thương như cùng mẹ, cùng cha
Trải qua năm tháng đều khôn lớn …
Ai còn, ai cũng đã “đi xa”?




Dòng đời cứ chảy theo năm tháng
 “Ngược dòng ký ức” những buồn vui
Ngày ấy tóc xanh, nay đã bạc
Thu rồi!. Đông cũng chẳng ... xa xôi.
Cứ sống lạc quan , cứ yêu Đời
Làm “Người Tử Tế”… thế là vui!
Gia đình, bầu bạn… Tình chan chứa
Đông về, mà vẫn ấm lòng người.

Hà Nội, cuối năm Ất Mùi.    

3B - Trung Hải
---------------------------------------------
(*)  Tên cuốn Hồi ký của K5 Trường TNVN tại Lư Sơn – Quế Lâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét